RÁC PHẢI TRỒI LÊN MẶT

Rác Phải Trồi Lên Mặt

 

 

Sợ hãi là cái tình cảm kiểm soát được nhiều người, vì tin tức tuyên truyền và vì lòng bám víu vào của cải vật chất. Khi ai bị sợ hãi chi phối ta kềm chế được họ. Họ sẽ hành động để tự bảo tồn và mang lại thú vui cho cái tôi, quên đi những điều có gíá trị chân thật. Ai sợ hãi sẽ cho cái ảo, cái không thực, và cái không phải là con người thực có giá trị, và họ dễ dàng bị mối ràng buộc của mình thao túng.
Biến cố trên thế giới là sự biểu hiện của một kế hoạch và mục đích bên trong. Khi ta mở trí và nhìn ngắm chuyện xảy ra trên thế giới một cách thanh thản, thì không có gì phải hãi sợ.
Truyền hình và truyền thanh tạo điều kiện khiến ta sống trong trạng thái sợ hãi. Những tin như tội phạm đã gia tăng mười phần trăm so với năm ngoái, có giao tranh ở biên giới, lạm phát ăn dần tiền lương của bạn, hiện ra trước mắt ta mỗi ngày.
Hãy học cách nhìn vào hiện trạng và thấy cái nguyên do nằm sau chúng. Đừng để cho sợ hãi ảnh hưởng mình, lối loan tin gay cấn của thời đại khích động bạn. Nỗi sợ của bạn làm người khác kiếm được lắm tiền, thế nên hãy tỉnh táo và tỉnh táo hơn.
Không có gì được lọc sạch nếu cặn bã không nổi lên mặt. Lấy thí dụ những ông đạo, đồng cốt, thày bùa, tiên tri giả hiệu ta gặp trong xã hội hôm nay. Các giá trị không thực đó phải được đưa ra ánh sáng và có người chấp nhận chúng, trước khi nhân loại thất vọng về chúng và đi tìm điều chân thực, mỹ lệ. Có lần một người bảo tôi là bài tập tham thiền trong sách của tôi không hay. Rồi anh than phiền là mình không có khả năng định trí, tập trung tư tưởng khi làm việc. Tôi hỏi lúc này anh đang tham thiền kiểu nào.
– Kiểu hay nhất. Nó là loại tham thiền cao đẳng, anh nói.
– Cho tôi xem thử, tôi bảo, tôi muốn biết về thuật.
Anh đứng dậy và co một chân sau lưng như con hạc. Rồi trong lúc ráng giữ thăng bằng, anh đè một cánh mũi và thở ra bằng cánh mũi bên kia. Kế đó anh bắt đầu nhảy lên xuống bằng một chân.
– Vậy là tham thiền đấy hả ? tôi hỏi.
– Công phu lắm đó, thật mà. Ngồi một chỗ suy tưởng như dạy trong sách ông không hay, tại vì đầu óc chỉ sinh ra bom nguyên tử với lạm phát thôi.
Anh và tôi ngồi nói chuyện một lúc lâu, và tôi làm cho anh thấy lời nói của mình thiếu lý luận. Tôi cũng giải thích sự khác biệt giữa việc nghĩ về mục tiêu ích kỷ của cái tôi, và nghĩ theo ánh sáng của linh hồn cho sự tốt lành của toàn thể nhân loại.
Rác phải trồi lên mặt để người ta thấy nó là gì và hớt bỏ. Hôm nọ tôi nhận được thư quảng cáo của một yogi ở Ấn Độ. Ông sắp qua Mỹ để giảng cho 10,000 người cách thành đạo sư trong một ngày, và cũng sẽ dạy cách gợi luồng hỏa xà trong vòng năm phút… Ông sẵn sàng chỉ ta những chuyện trên mà chỉ đòi 1.500 đô la.

 

Talks on Agni Yoga
Tolkom Saraydarian